Quê nghèo vỡ hụi tiền tỷ

Thứ hai, 11/08/2014 08:30

(Cadn.com.vn) - Hàng chục người dân ở H. Tuy Phước (tỉnh Bình Định) làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về việc bị vợ chồng bà Nguyễn Thị Sơn và ông Dương Đình Lang (ở thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, H. Tuy Phước) giật hụi với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Hiện nhiều nạn nhân đang lâm vào cảnh khốn đốn và mong muốn ngành chức năng nhanh chóng can thiệp, giúp đỡ nhằm sớm giải quyết vụ việc.

Theo bà Sơn, giấy vay mượn tiền là do con hụi tự viết sẵn
và ép vợ chồng bà đồng ký tên.

Theo lời kể của 30 nạn nhân, chỉ vì quá tin vào lời đường mật của chủ hụi và tâm lý hám lời từ việc chơi huê hụi, nhiều người đã đem tài sản tích cóp được hoặc vay mượn tiền từ những người khác để tham gia vào đường dây hụi do bà Sơn cầm cái từ năm 2010. Tuy nhiên, đến năm 2013, bà Sơn bắt đầu "lơ là" việc trả nợ gốc lẫn lãi cho người chơi. Cuối tháng 5-2014, bà Sơn tuyên bố vỡ nợ khiến các nạn nhân "dở khóc dở cười" vì bao nhiêu tiền bạc để dành cho việc học hành của con cái, cho việc dưỡng già, cho việc chăm sóc người nhà đang bị đau bệnh,... nay mất trắng.

Thậm chí, nhiều gia đình thường xảy ra mâu thuẫn, xích mích cũng từ việc giật hụi của bà Sơn. Với tâm lý sợ mất tiền, một số con hụi đã kéo đến nhà yêu cầu bà Sơn viết giấy nợ. Sau đó, bà Sơn hứa hẹn sẽ bán nhà để trả nợ nhưng đã gần 3 tháng trôi qua, các nạn nhân vẫn chưa nhận được đồng nào. Theo tính toán của 30 con hụi, số tiền bà Sơn nợ của họ đã hơn 2,3 tỷ đồng; trong đó, người nhiều nhất là hơn 400 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Xuân (1971, ở thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, H. Tuy Phước), một nạn nhân bị giật hụi với số tiền hơn 400 triệu đồng cho biết: Với chiêu bài trả lãi suất đúng hẹn và cao hơn ngân hàng, lượng người tham gia vào đường dây hụi của bà Sơn ngày càng đông hơn. Khi tạo được lòng tin đối với con hụi, bà Sơn tổ chức nhiều hình thức chơi huê hụi tinh vi hơn, số tiền lớn hơn.

Ví dụ như con hụi nộp cho bà Sơn số tiền 450 ngàn đồng/ngày thì 20 ngày sau, người tham gia sẽ nhận lại được số tiền gốc là 9 triệu đồng kèm theo tiền lãi là 300 ngàn đồng. Hay như con hụi nộp số tiền 2 triệu đồng/tháng thì chỉ cần nộp 1 triệu 750 ngàn đồng, còn 250 ngàn đồng tiền là tiền lãi nhưng bà Sơn không thu mà trích luôn cho người chơi; sau 12 tháng người chơi sẽ được rút số tiền 24 triệu đồng và "lại quả" cho chủ hụi 300 ngàn đồng. "Vì cả tin vào lời hứa hẹn của bà Sơn, tôi đã huy động nhiều anh chị em trong gia đình hùn tiền tham gia chơi hụi. Ai ngờ...", bà Xuân nghẹn lời.

Cụ Phạm Thị Lần (1936, ở thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận), một nạn nhân khác than trách: Hơn 70 triệu đồng tích lũy được do con cháu gửi để dưỡng già và tiền tuất, tiền tử của cụ ông thì tôi đều chơi huê hụi ở chỗ cô Sơn. Cũng vì muốn có thêm tiền mua bó rau, thêm nén nhang thắp hương cho chồng mà giờ trắng tay". Ngoài ra, bà Hồ Thị Thanh Nga (ở thị trấn Tuy Phước), bà Lê Thị Nở (ở xã Phước Sơn), bà Nguyễn Thị Phụng (ở xã Phước Thuận),... cũng là nạn nhân của vụ việc trên.

Nhiều nạn nhân tỏ ra bức xúc về việc bà Nguyễn Thị Sơn giật hụi với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Sơn thừa nhận: Do số người chơi huê hụi ngày càng đông, mà người vay tiền thì giảm nên bà không còn khả năng chi trả tiền lãi lẫn gốc của con hụi, dẫn đến vỡ hụi. Số tiền nợ mà các con hụi đưa ra đều chính xác. Tuy vậy, số tiền nợ chủ yếu là từ việc tham gia huê hụi của người dân chứ bà không vay mượn tiền mặt của người khác. Giấy vay mượn tiền này là do một số người tham gia huê hụi viết sẵn và ép vợ chồng bà đồng ký tên.  Về vấn đề này, Trưởng CAX Phước Thuận Nguyễn Quang Tri cho hay: Sáng ngày 5-8, CAX đã triệu tập bà Nguyễn Thị Sơn nhằm xác minh lại thông tin. Đúng là có vụ việc như vậy nhưng vì số tiền nợ lớn, vượt quá thẩm quyền giải quyết nên CAX Phước Thuận đã chuyển hồ sơ lên CAH Tuy Phước thụ lý.

Bà Nguyễn Thị Sơn (áo đen, thứ 2 từ trái sang) hứa hẹn bán nhà trả nợ
nhưng đến nay, chưa nạn nhân nào nhận được tiền.

Còn ông Đoàn Tấn Hiến, Bí thư Đảng ủy xã Phước Thuận cho biết: Khi dư luận địa phương đang xôn xao về việc giật hụi, Huyện ủy Tuy Phước chỉ đạo Đảng ủy xã Phước Thuận làm rõ trách nhiệm của đảng viên Dương Đình Lang - chồng bà Sơn - nhằm có hướng giải quyết, xử lý kịp thời. Qua cuộc họp chi bộ, ông Lang thừa nhận có biết về việc vợ ông làm chủ hụi nhưng hình thức chơi như thế nào, số tiền bao nhiêu thì ông không rõ. Tại cuộc họp, ông Lang tự nhận hình thức khiển trách.  Thiếu tá Trương Hữu Hiệp - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CAH Tuy Phước) thông tin: Sau khi nhận tin báo của người dân và thụ lý hồ sơ do CAX Phước Thuận gửi lên, Cơ quan điều tra CAH Tuy Phước nhận định đây là đường dây chơi huê hụi lớn với số tiền hàng tỷ đồng. Hiện CAH đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc nhằm ổn định dư luận tại địa phương.

Thiện Ngọc